Sống / Du lịch

Vương Thiên Minh – “Một chuyến đi hoàn hảo là khi không có kế hoạch”

Dec 20, 2019 | By Trang Ps

Sở hữu ba thương hiệu từ nhiếp ảnh, thời trang đến cà phê, trong suy nghĩ của nhiều người, Vương Thiên Minh hẳn sẽ rất bận rộn. Tuy nhiên, anh có cách cân bằng cuộc sống rất riêng, được thể hiện qua gu du lịch không lập kế hoạch đến tận hưởng cuộc sống tối đa ở khoảnh khắc hiện tại.

 

 

Là một trong 6 KOL tham gia hành trình bền vững ECOXURY Getaway do Luxuo.vn tổ chức đến khu nghỉ dưỡng xinh đẹp Movenpick Resort Cam Ranh tọa lạc trên Bãi Dài thơ mộng, Vương Thiên Minh chia sẻ nhiều bí kíp sống xanh trong chương trình.

Sở hữu 3 thương hiệu Thinker&Dreamer Coffee, Meman.Saigon và T-Studio, có thể thấy nhiếp ảnh gia Vương Thiên Minh là người rất bận rộn. Tuy nhiên, anh vẫn có thể cân bằng cuộc sống bằng cách tập thể dục.

Anh thoải mái chia sẻ: “Khi nào bí ý tưởng, tôi tập thể dục. Khi nào căng thẳng, tôi tập thể dục. Khi nào ‘down mood’, tôi tập thể dục. Tôi tập thể dục thay vì đi ra ngoài hẹn gặp bạn bè. Tôi thích tìm đến không gian cho tôi năng lượng tốt, như một số ngôi chùa hay dưới những tán cây. Việc dạo bộ trong công viên xanh cũng khiến năng lượng của tôi trở nên tích cực hơn, tinh thần thoải mái và sảng khoái hơn.”

1. Một hành trình hoàn hảo là không kế hoạch

Đối với tôi, một chuyến du lịch sẽ trở nên hoàn hảo khi ta không để tâm trí vướng bận vào bất cứ kế hoạch nào. Gần đây, tôi du lịch lên Hà Giang – thiên đường trập trùng núi non hùng vĩ và tráng lệ. Lúc đó, đoàn đang ăn trưa cùng nhau và chúng tôi có khoảng 1 tiếng 30 phút cho hoạt động ăn uống nghỉ ngơi này.

Tôi kết thúc bữa ăn khá sớm và quyết định rảo bộ xung quanh theo trực giác tò mò riêng của bản thân. Ở đó, tôi bắt gặp một thế giới hoàn toàn khác, nơi có người Việt nhưng không nói tiếng Việt. Hò quỳ lạy dưới chân tôi như một nghi lễ ấn định sẵn khiến tôi vừa sợ vừa vui. Họ mời tôi vào nhà uống rượu, nhảy múa. Tâm trạng tôi bắt đầu thả lỏng dần để tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ấy cùng tộc người lạ lẫm mà gần gũi, thân thiện. Khoảng hơn 20 phút sau, tôi nhìn họ rồi chỉ vào đồng hồ, ám chỉ ý đã đến lúc bản thân phải lên đường. Họ gật đầu, mỉm cười, chào tôi.

“Đam mê của tôi là mỗi ngày, tôi có thốt lên vài lần “đẹp quá”. Cái đẹp ấy đến từ những điều nhỏ bé và giản dị, có thể là tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ, bộ phim hay con người, thiên nhiên. Vì với tôi, cái đẹp là thứ cứu rỗi thế giới.”

Nếu vẫn theo lịch trình cũ và ngồi chờ đợi cùng 100 con người kia thì tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc và trải nghiệm đắt giá này. Những bất ngờ không dự tính trong chuyến đi giúp tôi hiểu hơn về Hà Giang, về con người đất nước mình, về một thế giới sở hữu thiên nhiên trù phú và giàu có với những bộ lạc chân chất, hiền như đất. Nếu theo sát kế hoạch, chúng ta sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc vàng như vậy. Đôi khi bản thân ta cần thả lỏng, nghe theo trực giác cá nhân, những trải nghiệm mới sẽ mang đến những phản ứng  và xúc cảm thú vị đầy tính phiêu lưu.

2. Xa xỉ nằm ở cảm xúc

Trong những chuyến đi, cảm xúc đọng lại khiến ta nhớ và mang theo nhiều nhất chứ không phải xa xỉ phẩm hay dịch vụ xa xỉ. Tôi đã từng nghỉ dưỡng ở nhiều khạch sạn 6 sao trên khắp thế giới, nhưng đôi khi, trải nghiệm ấy không ấn tượng như những chuyến du lịch bụi, chuyến phượt một mình.

Khách sạn 6 sao mang đến cho tôi nguồn cảm xúc khác, thi thoảng khiến tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé trong vật chất xa xỉ ấy và tự hỏi “đến bao giờ, bản thân có thể thức dậy mỗi ngày ở một nơi sang trọng và xa hoa như thế này?” Nhưng tĩnh lại một chút, tôi biết rằng sống ở đâu không quan trọng, quan trọng  là mình có thật sự hạnh phúc và tận hưởng.

Xa xỉ phẩm không làm tăng giá trị con người mà chính người mặc nó làm tăng giá trị cho xa xỉ phẩm ấy. Mà muốn thế, người mặc phải thật sự hiểu về câu chuyện đằng sau những gì mà họ bận lên người.

Quay ngược lại chuyến phượt tại Hà Giang, mấy ngày sống trong bản thiếu thốn đủ thứ đôi khi cho tôi cảm giác ức chế, nhưng đổi lại, thiên nhiên quá đẹp, cảnh những đứa bé nhặt nhạnh đồ ăn trên đất, cơ hội tiếp cận nhiều mảnh đời khác nhau khiến tôi cảm thấy bản thân quá may mắn. Những trải nghiệm thiếu thốn trong chuyến đi đôi khi trở thành động lực sống mãnh liệt cho bạn.

3. Sống trọn từng khoảnh khắc

Những người theo dõi Instagram Vương Thiên Minh thường có suy nghĩ rằng chắc tôi luôn chỉn chu và phong cách khi đi du lịch. Nhưng sự thật thì khác đi nhiều. Trong chuyến du lịch vài ngày, tôi chỉ dành một ngày duy nhất để chụp ảnh, phục vụ social media, khi cảm giác đã đủ hình, tôi sẽ không chụp nữa mà tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn. Tôi thường mặc đồ thể thao, quần short cho thoải mái, chứ không bảnh bao hay “fashionista” như trong các bức ảnh.

Nhiều người đi đến đâu chụp ảnh đến đó và đăng lên mạng xã hội như một cách khoe khoang chiến tích chuyến đi. Họ đang tận hưởng giùm người khác nhiều quá và bỏ qua vô vàn khoảnh khắc đẹp.

Tôi là người du lịch chậm rãi thay vì vội vã. Và trong các chuyến công tác kết hợp du lịch, tôi sẽ tập trung tối đa 100% thời gian cho công việc, rồi sau đó mới du lịch, chứ không cố gắng làm nhanh rồi đi chơi. Vì tôi không có khả năng “multitask” (đa nhiệm). Sau khi kết thúc công việc, tôi hoàn toàn tận hưởng chuyến đi với đầu óc thoải mái và trống rỗng.

4. “Có cảm giác thiếu ở bản thân, nhưng luôn có lý do để hạnh phúc”

Tôi có cảm giác thiếu ở bản thân nhưng cũng luôn có lý do để mình hạnh phúc. “Cái thiếu” ấy là động lực để cố gắng và chinh phục, chứ không phải để so sánh với người khác.

Chúng ta xuất thân từ những gia đình khác nhau và học thức, công việc khác nhau, so sánh khiến cuộc sống của con người mất đi sự bền vững và cân bằng. Tôi biết mình là người nhạy cảm nhưng lý trí cũng mạnh mẽ, để không chịu tác động tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài.

Tôi nhận thấy trước năm 35 tuổi, hiếm ai làm được những gì họ thích 100%. Trước độ tuổi đó, ít người đã cảm thấy bản thân ổn định. Ổn định ở đây hàm nghĩa họ biết mình thích gì, muốn gì trong cuộc đời. Ổn định ở đây nghĩa là họ “biết chính mình”.

Tôi thích những người biết tận hưởng cuộc sống nhiều hơn là người chỉ đơn thuần sở hữu nhiều vật chất. Vì với tôi, người biết tận hưởng cuộc sống thì những thứ họ sở hữu đều ý nghĩa.

5. Bền vững nằm ở văn minh con người

Xu hướng bền vững được mọi người nhắc nhiều trong thời đại không bền vững như hiện tại, khi mà con người không bền vững, ta mới nói đến từ ngữ này như một cách nhắc nhở. Tôi thấy, khi nói về bền vững, mọi người tập trung vào yếu tố môi trường, khí hậu… nhiều nhưng trong quan niệm của tôi, bền vững sâu xa hơn nằm ở văn minh và nhận thức con người. Chính yếu tố “tinh thần” tạo nên sự bền vững và cân bằng trong cuộc sống của chúng ta.

Khi cân bằng và bền vững trong nhận thức và tinh thần, chúng ta bắt đầu giảm thiểu tác động xấu đến chính bản thân và môi trường bên ngoài. Vì con người là nhân tố khiến môi trường xấu đi, họ phải thay đổi bản thân mình trước.


Mövenpick Resort Cam Ranh là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao được chính thức khai trương vào tháng 12/2019, trải dài trên 800m bờ biển đẹp nhất Bãi Dài, mang đến cho khách lưu trú nhiều tùy chọn nghỉ dưỡng hướng biển tuyệt đẹp từ phòng khách sạn hạng sang, biệt thự có hồ bơi riêng đến căn hộ dịch vụ trực diện biển. Dự án thuộc sự quản lý của Tập đoàn Mövenpick Hotels & Resorts (Thụy Sỹ).


 
Back to top