BUSINESS OF LUXURY

Grand Hour – Tập 4: “Dương Nguyễn – Bespoke thể hiện bức tranh toàn cảnh về nghề may thủ công”

Jun 27, 2022 | By Ton Binh

Bắt nguồn từ những khó khăn trong việc lựa chọn trang phục phù hợp với phom người của mình, Nguyễn Quý Dương – Founder Vietnam Bespoke Shop (VBS Tailor) đã tìm hiểu và nghiên cứu về thời trang may đo (Bespoke).

Anh chia sẻ: “Xuất phát từ đam mê cá nhân với Bespoke, mình đã có chuyến đi đầu tiên sang Florence và kết nối với các blogger trên khắp thế giới về ngành này. Thông qua sự giới thiệu từ họ, mình có cơ hội tìm gặp và biết đến các nhà may truyền thống để trao đổi và hoàn thiện kiến thức”. 

Theo Dương, Bespoke là dịch vụ xa xỉ và điều tạo nên giá trị trong những bộ đồ không chỉ là số tiền người mua phải bỏ ra mà còn là công sức, kinh nghiệm của những người thợ. Có khi họ phải mất đến 15 – 20 năm cuộc đời để tạo ra những sản phẩm chỉnh chu như vậy. 

Tại VBS Tailor, chất liệu cũng là yếu tố được Dương quan tâm hàng đầu. Anh cho biết: “Mình phải qua châu Âu và làm việc với các hãng có quy mô lớn trên toàn cầu, tham quan các nhà máy dệt. Từ đó, mình quan sát cách họ trải len, kéo sợi để dệt thành tấm vải. Thậm chí, họ còn mất một quá trình để biến nó thành tấm vải mềm, mịn, hoàn chỉnh. Đây là sự đúc kết của một nền công nghiệp lâu đời”. 

“Đặc biệt, một số thương hiệu cung cấp vải quý hiếm, họ chỉ sản xuất mỗi mẫu theo mùa với số lượng hạn chế, có khi một tấm vải chỉ đủ may 52 – 53 bộ quần áo trên cả thế giới. Bên VBS Tailor, một số loại vải được nhập về như cashmere, alpaca hay vicuna,…mang những đặc tính lạ và đặc biệt phục vụ nhu cầu khách hàng trong nước”, Dương cho biết. 

Vì là trang phục du nhập từ phương Tây, khi về đến Việt Nam đã có sự thay đổi nhất định về cách may để phù hợp với phom người châu Á. Dương chia sẻ: “Chúng tôi luôn ưu tiên trải nghiệm của khách hàng bằng cách tư vấn dựa trên độ tuổi, nhu cầu, công việc của họ… Mỗi yêu cầu lại đòi hỏi sự khác nhau về mặt kỹ thuật như tính thuận tiện khác với cách may cho bộ suit bespoke mặc trong những dịp trang trọng,…”. 

Thu Thảo


 
Back to top