BUSINESS OF LUXURY

Smart Mom, Rich Mom – Doanh nhân Thúy Phan: “Ba cậu con trai ‘canh chừng’ tôi còn kỹ hơn ông chồng nữa”

Apr 04, 2024 | By Luxuo Vietnam

Thúy Phan – CEO Minh Khương Group, hẳn không còn là một cái tên xa lạ trong ngành làm đẹp Việt Nam. Sống tại Mỹ từ nhỏ, người phụ nữ bản lĩnh đã quyết định về Việt Nam gây dựng nên đế chế làm đẹp của riêng mình. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Thúy Phan còn có cho mình một gia đình hạnh phúc với chồng và 3 cậu con trai ngoan ngoãn. 

Nếu trước kia, những điều chúng ta biết về Thúy Phan là một người phụ nữ quyền lực trong ngành làm đẹp, thì bài viết này, mời bạn cùng “Smart Mon, Rich Mom” khám phá một khía cạnh mới của nữ doanh nhân với vai trò một người mẹ tài giỏi, giàu tình thương thông qua những câu chuyện và chia sẻ đầy thú vị.

Xin chào Thúy Phan, được biết chị là một người khá kín tiếng với truyền thông. Vậy lý do gì đã khiến chị quyết định đến buổi chia sẻ cùng “Smart Mom, Rich Mom”?

Tôi muốn chia sẻ hành trình đồng hành cùng con, cũng như những kinh nghiệm tôi có đến những bà mẹ khác, để họ vững vàng hơn trong con đường cùng con phát triển. 

Đồng thời tôi cũng muốn truyền đạt lại khái niệm “Rich Mom” đến những người phụ nữ, những bà mẹ khác. “Rich mom” không phải là một người mẹ giàu có về tài chính, “Rich” ở đây chính là một trái tim giàu tình cảm dành cho con và sự giàu trải nghiệm trong việc nuôi dạy con, là mong muốn đem lại những gì tốt đẹp nhất cho con của mình. 

Được biết chị đã có khoảng thời gian sinh sống rất lâu tại Mỹ. Vậy lý do khiến chị chọn trở về Việt Nam sau khoảng thời gian dài như thế là gì?

Bản thân tôi lại là một người không thích ràng buộc và yêu sự thoải mái. Thế nên tôi đã quyết định về Việt Nam để làm những điều mình thích, và xây dựng thương hiệu, công ty của riêng mình từ những niềm đam mê trong tôi. Tôi biết tôi không thể thực hiện được điều ấy ở Mỹ. 

Tôi theo học ngành Tài chính Kinh doanh, nên thời điểm về Việt Nam mở công ty startup trong ngành làm đẹp, bạn bè và gia đình tôi đều nghĩ tôi “bất thường”. Nhưng tính tôi là vậy, tôi mạnh mẽ, thích phiêu lưu, mạo hiểm và tôi nghĩ “không thử thì sao biết!”. Thế là tôi một mình bay về nước và mở công ty, đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp của tôi đã phát triển được 16 năm. 

“Tôi là một người tham lam”

Không chỉ về Việt Nam kinh doanh mà chị còn chọn lập gia đình ở đây, vậy điều gì đã  đã khiến chị gắn bó với Việt Nam cùng rất nhiều quyết định lớn của cuộc đời như vậy?

Tôi là một người khá “tham lam”, tôi muốn có cả sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc. Tôi biết khi về Việt Nam tôi có thể cân bằng cả 2 điều này. Đồng thời, ngành làm đẹp mà tôi phát triển cũng góp phần hỗ trợ cho con người Việt Nam, điều này khiến tôi tôi cảm thấy tự hào và muốn gắn bó với nơi đây.

Vừa làm mẹ, vừa làm kinh doanh, vậy có khi nào chị cảm thấy mình không dành đủ tình cảm, sự chăm sóc cho các con không? 

Điều đó là không thể tránh, vẫn có lúc tôi không chu toàn được mọi thứ. Đôi khi, có những cuộc họp, hay sự kiện quan trọng khiến tôi bỏ lỡ thời gian cùng con, nhưng sau đó tôi luôn cố gắng bù đắp lại. 

Ví như buổi tối, tôi luôn ngủ cùng các con. Các cậu con trai của tôi rất quý tôi, thậm chí, chúng còn “canh chừng” tôi kỹ hơn cả chồng nữa (cười). Rất khó để tôi bỏ lỡ việc chơi cùng con, hay chăm sóc con bởi con luôn luôn nhắc nhở tôi rằng luôn có những thiên thần nhỏ chờ tôi ở nhà và tôi rất hạnh phúc vì điều đó!

Đôi khi, bọn trẻ như “ông cụ non” quan tâm tôi rất chu đáo, bảo tôi nghỉ ngơi và làm việc vừa sức. Khi nghe những lời ấy, tôi biết mình là một bà mẹ thành công bởi tôi đã nuôi dạy những đứa con ngoan ngoãn và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. 

Để trở thành một bà mẹ thành công như vậy, chắc hẳn trong quá khứ chị cũng đã trải qua nhiều vất vả trong việc nuôi dạy con?

Thời điểm có con đầu lòng, mọi thứ đều rất mới mẻ với tôi, từ việc cho con ăn, tắm con, thay đồ cho con,… Thậm chí tôi đã bị stress trong khoảng thời gian ấy. Sau đó tôi nhận ra dù người phụ nữ có mạnh mẽ thế nào, khi chăm sóc con cũng trở nên yếu đuối và nhiều lo lắng. Nhưng nhờ chấp nhận sự “yếu đuối” ấy, hôm nay tôi đã trở thành một bà mẹ mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. 

“Tôi chấp nhận sự yếu đuối để trở nên mạnh mẽ hơn”

Chị có thể kể nhiều hơn về các cậu con trai của mình không?

Bé đầu tiên nhẹ nhàng và trưởng thành nhất, con cũng có chất nghệ sĩ trong mình, con thích nấu ăn, vẽ tranh, và đánh đàn, con thoải mái và không quá nặng nề trong mối quan hệ với mọi người xung quanh. Bé thứ hai rất biết cách quan tâm đến mọi người, con khá tỉ mỉ và cũng mạnh dạn hơn. Bé nhỏ nhất cũng là đứa hiếu động nhất, con mạnh mẽ và như không biết sợ gì hết.

Đối với chị, trong hành trình đồng hành cùng con, ngoài việc là một người mẹ, chị sẽ là đóng vai trò nào khác không?

Tôi là bạn, là người chơi với con, tôi hòa đồng với con để hiểu rõ và nắm bắt được tâm lý của các con hơn. 

Vậy làm thế nào để trở thành một người bạn của con?

Tôi luôn tò mò về cuộc sống mỗi ngày của con, để từ đó con có cảm giác luôn có một người quan tâm, một người mà con có thể thoải mái chia sẻ mọi điều dù buồn hay vui. 

Dành nhiều thời gian cho con cái và công việc như thế, vậy chị dành bao nhiêu thời gian cho mình?

Sau khi sinh con, nhiều người có tâm lý rằng mình chỉ cần ở nhà chăm sóc con, nên không chăm lo cho bản thân, nhưng đôi khi điều đó có thể ảnh hưởng đến tâm lý và trạng thái của người mẹ rất nhiều. Tôi biết ngoài con cái, tôi còn cuộc sống của mình, thế nên dù ở nhà hay ra ngoài tôi cũng cố gắng chăm chút cho bản thân mình, nó giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. 

Cho dù có bận rộn thế nào, tôi cũng dành thời gian tập thể dục, ăn uống điều độ cùng với chăm chút cho hình thể của mình. Nhìn vào gương và thấy mình xinh đẹp hơn cũng khiến tôi tự tin. 

Vậy chị làm thế nào để làm được điều đó?

Trừ những lúc có việc rất gấp, còn lại tôi luôn dành thời gian cho việc chăm sóc bản thân mình. Tôi “mạnh mẽ” trong việc dành thời gian cho bản thân và tập cách nói “không” với con trong một số việc khi tôi biết con có thể tự giải quyết những việc đó. 

Cảm ơn Thúy Phan đã dành thời gian tham gia cuộc trò chuyện!

Mời quý độc giả xem toàn bộ cuộc trò chuyện cùng doanh nhân Thúy Phan tại đây.

Thông tin thêm về dự án Smart Mom, Rich Mom: 

Smart Mom, Rich Mom – Làm mẹ không có nghĩa phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, tại sao không là cả hai? Với mong muốn lan tỏa thông điệp trên, dự án Smart Mom, Rich Mom vinh danh những người mẹ tuyệt vời đã truyền cảm hứng sống không chỉ cho con mình mà còn đem đến giá trị tốt đẹp tới xã hội. 

Dự án cũng gửi đến độc giả những cuộc trò chuyện gần gũi qua buổi talkshow hàng quý dưới hình thức offline và series video podcast được ghi hình tại tư gia nhân vật, mang đến chân dung người phụ nữ tiêu biểu trong công cuộc “Làm giàu và làm mẹ”.

BÀI: VÂN ANH | Photographer: Artemis Team


 
Back to top