Nghệ thuật / Đấu giá

Sotheby’s trưng bày 50 vương miện quý hiếm nhân Đại lễ Bạch Kim của Nữ Hoàng Anh

Jun 05, 2022 | By Ton Binh

Để kỷ niệm Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng, các thương hiệu trang sức lâu đời đã giới thiệu hơn 50 vương miện quý hiếm tại Sotheby’s trong hơn một tháng. 

Theo đó, Sotheby’s đã giới thiệu hơn 50 vương miện hiếm có bao gồm cả vương miện Spencer, được Công nương Diana đeo trong ngày cưới năm 1981 trước 750 triệu khán giả truyền hình và lần đầu tiên được trưng bày tại Vương quốc Anh. 

Cùng với đó, hãng đấu giá cũng tổ chức buổi diễu hành vinh danh các bức chân dung Hoàng gia phục chế bằng màu kỹ thuật năm 1985. Chúng được chụp từ Andy Warhol, cùng với đó là Bức chân dung Armanda được mượn từ Công tước và Nữ công tước Bedford. 

Đặc biệt, Sotheby’s sẽ tổ chức buổi đấu giá của Jubilee cho các bức chân dung của Chris Levine về nhà vua. Tại sự kiện, Chatsworth sẽ là nhà tài trợ ẩm thực chính, đây cũng là quê hương của Công tước và Nữ công tước xứ Devonshire. 

Kristian Spofforth, người quản lý trang sức tại London của Sotheby’s, cho biết: “’Chúng tôi đang quản lý khoảng 50 vương miện”. Đây được coi là buổi triển lãm vương miện quý tộc có quy mô lớn kể từ V&A năm 2002. Bên cạnh vương miện Spencer sẽ là vương miện Devonshire Honeysuckle, cũng như vương miện Westminster Halo đã không giữ được nguyên vẹn. Chiếc vương miện này được tạo ra vào năm 1930 cho Loelia Ponsonby, vợ của Công tước Westminster thứ 2, được đính khoảng 1.400 viên kim cương. 

Tất cả sẽ được trưng bày trong một trong hai tủ bên trong Phòng trưng bày Devonshire sơn đen của Sotheby’s. Trong đó, các vương miện lấp lánh bên cạnh dải bạc vô hình, xoay xung quanh thiết kế tương tự nhau  bên ngoài chiếc hộp. 

Trong khi đó, Julian Gascoigne, chuyên gia vẽ tranh bậc thầy lâu đời của Sotheby, đã tập hợp một phòng trưng bày các bức chân dung và bản thảo của hoàng gia – nổi bật là Bức chân dung Armada uy nghiêm.  Đối với Gascoigne, đó là cốt lõi của một cuộc triển lãm bao gồm “chân dung của sáu nữ quân vương khác của Anh, từ Mary Queen of Scots cho đến Queen hiện tại, sẽ được kết hợp với nhau từ nhiều bộ sưu tập tư nhân lần đầu tiên trong lịch sử của họ”. 

Công tước Marlborough đã hào phóng cho Sir Godfrey Kneller mượn một bức chân dung từ Cung điện Blenheim của Nữ hoàng Anne.Chân dung Armada là một tác phẩm nổi tiếng quốc tế và đã được đặt tại Tu viện Woburn, nơi ngự trị của các Lãnh chúa, ít nhất là từ thế kỷ 18. Nữ công tước Bedford coi đây là một quyết định dễ dàng khi cho Sotheby’s mượn bức chân dung để thực hiện cuộc triển lãm chỉ có một lần trong đời này.

Bà cho biết: “Công tước Andrew và tôi luôn tìm kiếm những cơ hội mới để chia sẻ kho báu của Woburn với nhiều khán giả hơn. Chân dung Armada là một bức chân dung thể hiện tinh thần nữ quyền trong xã hội mà trước đó địa vị người phụ nữ không được coi trọng”. 

“Trong một triều đại kéo dài 44 năm, Elizabeth là một nhân vật có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ cho nước Anh”, bà bày tỏ. 

Thu Thảo – Theo Tatler 


 
Back to top