Phong cách / Làm đẹp

Nhà thiết kế Kenzo Takada qua đời ở tuổi 81

Oct 05, 2020 | By Trang Ps

Kenzo Takada, cha đẻ đằng sau những họa tiết in đậm hoa mỹ góp phần đưa thời trang Nhật Bản ra thế giới, vừa qua đời ngày 4/10/2020 tại một bệnh viện ở Paris, hưởng thọ 81 tuổi. Người phát ngôn của nhà thiết kế này cho biết nguyên nhân là do biến chứng Covid-18 khiến ông bị ốm vài tuần trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Nổi tiếng với nụ cười rạng rỡ và tinh thần vui vẻ, Kenzo Takada từng ví thời trang cũng giống như ăn uống, ta không nên chọn cùng một thực đơn. Sau đó ít lâu, ông tiếp tục nhận định rằng thời trang không dành cho số ít, nó dành cho tất cả mọi người.

Ban đầu, Kenzo dự định sống ở Paris tầm 6 tháng nhưng ông đã định cư ở đó suốt 56 năm cuộc đời.  Sự nghiệp của nhà thiết kế đại tài này đã mở ra cánh cửa không chỉ cho các nhà thiết kế Nhật Bản có ảnh hưởng lớn sau ông như Yohji Yamamoto và Rei Kawakubo mà còn tạo ra một loại hình thẩm mỹ mới vượt biên giới màu sắc, văn hóa, chấp nhận sự đa dạng, từ đó ảnh hưởng mạnh mẽ đến một thế hệ.

Ông Takada ở buổi giới thiệu bộ sưu tập mùa thu / đông 1998-99 tại Paris

Olivier Gabet, giám đốc Musée des Arts Décoratifs chia sẻ: “Kenzo là một nhân vật rất đặc biệt trong thế giới thời trang Paris. Vì thế, bất cứ con người cởi mở nào cũng dễ dàng yêu mến ông ấy.” Đặc trưng phong cách của Kenzo là tạo ra một điểm nhấn khác biệt, kết hợp Đông – Tây, tương ứng với quê hương Nhật Bản và cuộc sống lâu dài của ông tại thủ đô ánh sáng Paris.

Sinh ra tại Himeji, Nhật Bản vào ngày 27 tháng 2 năm 1939 trong một gia đình bảy người con mà cha mẹ là những người điều hành khách sạn, Takada bắt đầu quan tâm đến thiết kế sau khi đọc tạp chí thời trang của chị gái mình. Mặc dù theo học ngành văn học tại Đại học Kobe để làm vui lòng cha mẹ, sau đó, ông vẫn quyết tâm bỏ học và nộp đơn vào Cao đẳng Thời trang Bunka ở Tokyno, nơi ông trở thành một trong những nam sinh đầu tiên.

Vào năm 1960, ông giành giải thưởng Soen, giải thưởng do tạp chí thời trang danh tiếng của Nhật Bản Soen trao tặng, và bắt đầu sự nghiệp thiết kế quần áo trẻ em gái cho cửa hàng Sanai. Tuy nhiên, cuộc đời ông đã thay đổi khi Nhật Bản chuẩn bị cho thế vận hội Tokyo năm 1964, khu chung cư của ông bị phá bỏ và ông được bồi thường 10 tháng tiền nhà. Ông dành số tiền đó để đến Pháp bằng tàu, đi qua Singapore, Bombay và Tây Ban Nha trước khi đến thủ đô Paris. Ông đã thuê một căn phòng gần Place de Clichy với giá 9 franc/ngày.

Ông bắt đầu bán các bản phác thảo cho các nhà thiết kế như Louis Feraud và đến năm 1970 thì mở cửa hàng đầu tiên do ông tự cải tạo tạo Galerie Vivienne. Lấy cảm hứng từ Henri Rousseau, ông ấy vẽ những bức tường nổi bật với những bông hoa dại. Đó cũng là nơi Kenzo tổ chức buổi trình diễn đầu tiên mang tên Jungle Jap. Kenzo sáng tạo những thiết kế ngoại cỡ vui nhộn và độc đáo, mà ông nhấn mạnh, như một cách giải phóng cơ thể.

Kenzo Takada - Roche Bobois

Nhà thiết kế này giới thiệu dòng quần áo nam vào năm 1983, dòng quần jeans vào năm 1986 và nước hoa vào năm 1988, nhưng đến năm 1993, ông gặp khó khi người bạn đời của ông qua đời và đối tác kinh doanh của ông bị đột quỵ. Takada quyết định bán công ty Kenzo cho LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton với giá khoảng 80 triệu USD.

Việc Takada qua đời giữa tuần lễ thời trang Paris đang vật lộn để tiếp tục, bất chấp đại dịch, với hàng loạt các buổi trình diễn trực tiếp với đám đông khán giả đeo khẩu trang, dường như mang tính biểu tượng.

Một thiên tài thời trang của thế giới đã ra đi, tất cả tín đồ muôn nơi cùng chào tạm biệt ông với niềm thương tiếc. Felipe Oliveira Baptista  – Giám đốc sáng tạo của Kenzo viết trên Instagram: “Một năng lượng tuyệt vời, một lòng tốt vĩ đại, một tài năng và nụ cười của Takada rất dễ lan tỏa. Tinh thần nhân hậu của ông hãy còn sống mãi.”

nytimes


 
Back to top