Không gian sống

Bài toán kiến trúc: Mở rộng không gian trên mỏm đá đầy thử thách

Jun 15, 2021 | By Trang Ps

Studio F2A Architecture của Canada vừa hoàn thành phòng trưng bày Malinka, phần mở rộng của một ngôi nhà riêng trên mỏm đá do nhà sáng lập công ty thiết kế nhiều năm về trước.

Ngôi nhà nằm ở Naramata, một cộng đồng ở thung lũng Okanagan xinh đẹp ở miền Nam British Columbia, một trong những vùng sản xuất rượu vang lớn nhất ở Canada.

Florian Maurer, nhà sáng lập Studio F2A Architecture, đã thiết kế và xây dựng ngôi nhà vào năm 2003. Công trình từng là nơi lưu trú riêng của anh trong nhiều năm trước khi nó được bán vào năm 2015.

Lấy cảm hứng từ những khoảng sân được tìm thấy ở châu Mỹ Latinh, ngôi nhà Maurer bao gồm một bộ ba cấu trúc độc lập, một tầng được tổ chức xung quanh một khu vườn trung tâm.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Sân trong kiểm soát sự riêng tư và tầm nhìn, trái ngược với những ngôi nhà ngoại ô điển hình.”

Vào năm 2018, chủ sở hữu ngôi nhà đã đề nghị Maurer thiết kế một phần bổ sung nhỏ đóng vai trò như không gian đa năng và phòng trưng bày nghệ thuật.

Đó là một yêu cầu khó khăn. Kiến trúc sư chưa bao giờ lên kế hoạch mở rộng ngôi nhà trước đây và địa điểm đặt ra nhiều thử thách.

Ngôi nhà chính có rất ít diện tích để phát triển thêm vì nó nằm ở rìa của một dốc đá nhìn ra hồ Okanagan. Sân trong không phải là địa điểm thích hợp để xây thêm, vì nó có một vùng thoát nước tự hoại.

Trao đổi kỹ với các thành viên khác trong studio, Maurer quyết định xây phần bổ sung vào dốc đá bằng cách tạo ra một tòa nhà thấp hơn để không che khuất tầm nhìn.

Nhóm đã nghiên cứ một hình hộp chữ nhật được nâng đỡ bởi các cột thép mỏng vươn lên. Đối với cấu trúc, nhóm sử dụng thép, gỗ dán keo, và các tấm cách nhiệt SIPs. Ba mặt tiền và mái bằng được bao phủ bởi các tấm thép không gỉ.

Một phần các bức tường phía tây và phía đông cũng được tráng men. Ở độ cao phía nam, nhóm nghiên cứu đã sử dụng thép không gỉ với lớp tráng gương. Thiết kế này phản chiếu bầu trời và khu rừng, khiến không gian như lơ lửng trên lớp đá gốc, phù hợp với khung cảnh đồng cỏ hoang sơ.

Phần bổ sung này kết nối với ngôi nhà chính thông qua một cầu thang cao, bao quanh bằng kính. Nó cho phép quan sát kiến trúc ban đầu cùng phòng trưng bày với bộ sưu tập tranh và các tác phẩm điêu khắc của chủ nhân.

Ngoài ra còn có một phòng đơn, sàn bê tông, cột gỗ lộ ra ngoài và những bức tường trắng được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật. Đồ nội thất nhỏ gọn bao gồm chiếc ghế sofa màu xám được sắp xếp hợp lý và một bàn cà phê bằng gốc cây. Kính từ trần đến sàn cho tầm nhìn bao quát cảnh quan.


 
Back to top