Nghệ thuật / Nghệ sĩ

Hoài niệm về những ký ức đẹp tại đêm hòa nhạc cổ điển The Memories

Jun 27, 2024 | By Ton Binh

Vào ngày 23 tháng 6 vừa qua, buổi hòa nhạc The Memories đã thu hút đông đảo khán giả yêu nhạc cổ điển. Một hành trình hồi tưởng với âm nhạc từ thời kỳ Lãng mạn đến Đương đại đã mang đến những cung bậc cảm xúc, đánh thức những dư vị bồi hồi và sâu lắng về tình yêu lứa đôi, quê hương, bản thân và nghệ thuật…

Từ những giai điệu đầu tiên của Chopin, The Memories đã lật giở trang đầu tiên của cuốn hồi ký với bản Dạ khúc giọng Đô thăng thứ (Nocturne in C Sharp Minor) – thông qua màn kết hợp sắc sảo của nghệ sĩ violin Tăng Thành Nam và nghệ sĩ piano Ju Sun Young. Đây cũng là tác phẩm mà ông sáng tác dành tặng em gái yêu dấu của mình Ludwika, với những chất chứa tâm tư khó nói thành lời. Bản nhạc cũng là cột mốc khởi đầu của chất nhạc u buồn tại thế kỷ thứ 19 cho đến mãi về sau.

Tiếp theo là Robert Schumann với Romance in A major Op. 94, No. 2, được biểu diễn bởi nghệ sĩ Tăng Thành Nam và pianist Hazel Nguyễn. Tác phẩm này mang đến một thế giới tưởng tượng của Schumann, nơi âm nhạc lan tỏa những cảm xúc vàng son, từ sự đơn giản chân thành cho đến những biểu cảm sâu lắng về tình yêu và sự kết nối con người, đồng thời xây dựng những bức tranh âm nhạc phong phú và cảm động.

Violinist Đỗ Phương Nhi, Pianist Hazel Nguyễn và Cellist NSƯT Nguyễn Tấn Anh

Một vùng ký ức tươi đẹp nhưng ngắn ngủi đã được tiếp nối với Romance in A major Op. 94 – đó là bản Cantabile, trong tiếng Ý có nghĩa là “hát” của Niccolò Paganini. Đúng như tên gọi, từng nốt nhạc tạo nên một sự hòa quyện tinh tế giữa giai điệu mượt mà và duyên dáng, với đặc tính hát ngâm và giàu cảm xúc. Màn chuyển tiếp mượt mà này đã được nghệ sĩ violin Tăng Thành Nam và pianist Hazel Nguyễn kết hợp trình diễn đòi hỏi kỹ thuật phức tạp.

Được ví như Mozart của thế kỷ 19, Felix Mendelssohn đem đến sự cân bằng hoàn hảo với giai điệu trong sáng, một trong những tác phẩm rực rỡ nhất của ông là bản Tam tấu Piano No. 1 in D minor, Op. 49. Mendelssohn đã sáng tác tác phẩm này vào năm 1839. Dù qua đời rất trẻ ở tuổi 38, Mendelssohn đã tạo nên một dấu ấn sâu sắc về tinh thần lạc quan và bất khuất cộng hưởng với tình yêu cuộc sống vô vàn của ông mà đương thời đã khiến Schumann thật sự ngưỡng mộ, thế nên các tác phẩm của thời kỳ này vừa bi tráng mà cũng có đượm chút u sầu. Và tại The Memories, tác phẩm này đã một lần nữa làm khơi dậy ký ức của những người yêu thích Felix Mendelssohn, được tái hiện bởi nghệ sĩ violin Đỗ Phương Nhi, cello NSƯT Nguyễn Tấn Anh, và pianist Hazel Nguyễn.

Tiếp tục đêm concert The Memories là tổ khúc Histoire du tango, được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Argentina, Astor Piazzolla. Tác phẩm này được lấy cảm hứng từ ký ức rất riêng của ông về một thời đại tinh hoa của tango, khi nó không chỉ là một điệu nhảy mà còn là một nét văn hóa đặc trưng. Violinist Đỗ Phương Nhi và pianist Ju Sun Young đã khiến khán giả như được sống lại với sự phát triển của tango từ thuở chào đời ở những nhà thổ thô sơ nhưng không kém phần sinh động ở Buenos Aires năm 1900, đến khi tango trưởng thành một cách thanh lịch và đầy trầm tư ở những quán cà phê sang trọng của thập niên 1930.

Violinist NSƯT Tăng Thành Nam và Pianist Ju Sun Young

Còn với tác phẩm Méditation, hay còn được gọi là “Suy tưởng”, được sáng tác bởi Jules Massenet, trích từ vở opera Thaïs, cả khán phòng như được chiêm ngưỡng một thước phim cảm động thông qua màn kết hợp giữa nghệ sĩ Tăng Thành Nam và Ju Sun Young. Câu chuyện giày vò và bi kịch của nàng Thaïs và chàng Athanaël là một tuyệt tác về tình yêu, bao gồm cả nỗi giằng xé nội tâm và tâm tư chìm đắm trong những thời khắc khó mô tả thành lời. Hành trình chín muồi của một đời người, tình yêu lứa đôi là một phần không thể thiếu cho sự phát triển đa chiều trong tâm thức.

Và dù cuộc sống có muôn vàn thử thách, thì tình yêu vẫn luôn mở một lời chào dịu dàng, bình dị và chân thành, nhất là khi ta nhận ra giá trị từ những nét đẹp của yếu tố nguyên thuỷ trong cuộc sống như bản Salut d’Amour của Edward Elgar. Tác phẩm này là một minh chứng cho một tình yêu thanh tao và sâu sắc, vì đây cũng là lời cầu hôn của ông với người yêu dấu, tác giả Alice Roberts. Qua phần trình bày của NSƯT Tăng Thành Nam và Ju Sun Young, khán giả như đang nhìn thấy cặp đôi này tản bộ cùng nhau vào một chiều hoàng hôn đầy lá.

Bassoonist A Tách, Pianist Ju Sun Young và Oboist Phạm Khánh Toàn

The Memories đi dần vào hồi kết với Théophile Lalliet với Terzetto Op. 22 cho kèn oboe, bassoon và piano. Tuy bị thất lạc nhiều năm, bản tam tấu quý giá này được may mắn tìm lại và mang ý nghĩa rất lớn với nghệ sĩ bassoon và oboe. Được biểu diễn với kỹ thuật đầy điêu luyện của các nghệ sĩ A Tách (bassoon), Phạm Khánh Toàn (oboe) và Ju Sun Young (piano), tác phẩm này tái hiện một cách tinh tế những phẩm chất lãng mạn và biểu cảm đặc biệt của hai nhạc cụ này, khép lại một hành trình ký ức lắng động, nhắc nhớ về một thời kỳ âm nhạc ngự trị trong đời sống tinh thần của mọi người.

Ngoài việc thưởng thức những tác phẩm bất hủ từ các nhà soạn nhạc đại tài, quý khán giả còn được khai mở đủ năm giác quan trong các tuyệt phẩm âm-sắc-hương-vị tại đêm hoà nhạc đáng nhớ The Memories. Đồng thời, trải nghiệm này còn khơi gợi về những ký ức khó quên trong cuộc sống qua mùi hương từ thương hiệu nước hoa niche The Memo đến từ Paris và chất vị tinh tuý đa tầng từ whisky trứ danh Johnnie Walker Blue Label. Bên cạnh đó, sự kiện còn được hân hạnh đồng hành với các nhà tài trợ như Impressivo Klaviere & Flügel và đơn vị bảo trợ truyền thông Luxuo Media Group. Đặc biệt, The Memories không thể mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa nếu thiếu sự góp mặt của những cây đàn piano Grotrian danh giá, cùng với sự hỗ trợ từ địa điểm tổ chức lý tưởng Grand Marina Saigon.

Tìm hiểu thêm tại https://impressivo.vn/

Lillian Ly


 
Back to top