Bất động sản

Nhà lều thú vị nép mình giữa thiên nhiên dành cho người già Nhật Bản

Aug 11, 2020 | By Trang Ps

Nép mình giữa những tán cây xanh tươi và tràn trề sức sống ở vùng nông thôn Shizuoka, hay còn được mệnh danh là “xứ sở Riviera của Nhật Bản”, những túp lều trắng Jikka kỳ lạ đang lọt vào tầm ngắm của truyền thông báo chí quốc tế.

Không tạm bợ như lều cắm trại, những ngôi nhà lều vững chãi và sang trọng này do kiến trúc sư Issei Suma tại Tokyo thiết kế, lấy cảm hứng từ teepee giữa khung cảnh núi non hoang dã. Công trình này cũng gửi gắm đến người dân đô thị thông điệp về lối sống tiện nghi bên trong, kết nối với thế giới tự nhiên bên ngoài.

Khu phức hợp Jikka được tạo thành từ năm cấu trúc hình chóp nhọn, được thiết kế cho hai phụ nữ ở độ tuổi nghỉ hưu, một là nhân viên xã hội, một là đầu bếp. Issei dùng vật liệu bê tông và gỗ cho nhà ở trên khu đất rộng 100 mét vuông, bao gồm nhà bếp, khu vực ăn uống, phòng ngủ chung, phòng khách và phòng tắm, thậm chí còn có hồ bơi hình xoắn ốc dành cho người sử dụng xe lăn. Bằng ý tưởng sắp đặt này, chủ nhân ngôi nhà sẽ tận hưởng phút giây thư giãn và thoải mái trong từng khoảnh khắc.

Mỗi tòa nhà đều có mặt bằng hình vuông và tất cả nằm chồng lên nhau. Các bức tường có dạng vòm, trong khi mái nhà được thiết kế nhọn, mang đến cấu trúc mái vòm thú vị. Bên ngoài là các tấm gỗ thanh mảnh mà chắc chắn.

Khu nhà lớn nhất nằm ở trung tâm, có một căn bếp bằng thép không gỉ rộng rãi, nơi các bữa ăn được chuẩn bị cho người giao hàng. Phòng này cũng bao gồm một khu vực ăn uống nhỏ.

Hai dãy nhà phía tây là không gian sinh hoạt cho khách, bao gồm phòng ngủ chung, phòng tắm và khu vực lưu trữ. Phía đông là dãy nhà có thể kê hai giường cho khách. Khối còn lại là hồ bơi hình xoắn ốc, được thiết kế để người dùng xe lăn tiếp cận dễ dàng.

Ảnh: Takumi Ota 


 
Back to top